2172 kết quả phù hợp với "phần đời quên lãng"
Truyện dài "Phần đời bị quên lãng" (phần 3)
Sau cái chết của bà Trường, cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình đã không còn sợi dây gắn kết. Những con người tưởng như bị lãng quên ấy sẽ chọn cách đối diện với những phần đời còn lại ra sao?
Truyện dài "Phần đời bị quên lãng" (phần 2)
Sự trở về của Hải - đứa con lành lặn duy nhất trong gia đình bà Trường, liệu có khiến cuộc sống vốn phẳng lặng của mỗi thành viên trong gia đình bị xáo trộn?
Truyện dài" Phần đời bị quên lãng" (phần 1)
Truyện kể về cuộc đời của những số phận không may mắn.Họ đã đối diện với những khó khăn để tồn tại. Cuộc đời số phận của con người một thời nhưng câu chuyện và những dư âm của nó khiến người đọc hôm nay cũng phải nghĩ suy.
Nhiều khu chợ bị lãng quên
Xây xong, bỏ hoang, không ai sử dụng đang là tình trạng chung của nhiều khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù đã được đầu tư và xây dựng hàng chục tỷ đồng, nhưng cho tới nay, nhiều công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Tò he đang dần bị lãng quên
Tò he là nét văn hóa dân gian mang đậm hồn Việt. Tuy món đồ chơi này không còn thịnh hành, vẫn có những nghệ nhân miệt mài giữ thú chơi này.
Cây cầu thép 65 tỷ đang bị lãng quên
7h30 phút, vào giờ cao điểm buổi sáng nhưng chỉ lác đác vài xe di chuyển qua cây cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm. Hầu hết xe máy vẫn di chuyển qua hồ Linh Đàm bằng hai làn xe cơ giới được xây dựng trước đó. Với nhiều người dân tại đây, làn đường dành riêng cho xe máy này, từ lâu đã trở thành nơi tập thể dục quen thuộc mỗi sáng.
Hàng triệu người tị nạn Sudan bị lãng quên
Ngày 15/4/2024, tròn một năm xảy ra cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) khiến hơn 8,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Liên hợp quốc đã kêu gọi viện trợ nhân đạo nhiều hơn để hỗ trợ người tị nạn và người di tản chạy trốn khỏi Sudan.
Đừng lãng quên mũ bảo hiểm cho con trẻ
Hiện nay, những chiếc mũ bảo hiểm - vật giúp giảm thiểu chấn thương cho trẻ khi không may xảy ra tai nạn đang bị nhiều bậc phụ huynh xem nhẹ.
Truyện ngắn ‘Nào, ta cùng lãng quên’ - Nguyễn Thị Thu Huệ
Cuộc đời của mỗi người đều có những nỗi phiền muộn cần lãng quên. Nhưng mỗi người sẽ có cách lãng quên khác nhau và cùng hòa mình vào cuộc sống hôm nay với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Đó chính là nội dung của truyện ngắn ‘Nào, ta cùng lãng quên’, mời quý thính giả lắng nghe.
Đời sinh viên - Miền ký ức không quên
Có nhiều kỷ niệm thời sinh viên của chúng ta đã nhờ thời gian cất giữ, nhưng có một hình ảnh mà chắc là nhiều người trong chúng ta sẽ còn nhớ mãi không quên, đó là hình ảnh một tân sinh viên chính thức bước vào giảng đường đại học đã mở đầu cho vô vàn những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai mờ trong tâm trí của mỗi người.
Biến dạng chân trái vì căn bệnh nhiệt đới bị lãng quên
Gần đây, Bệnh viện Da liễu trung ương tiếp nhận một trường hợp nhiễm nấm Chromoblastomycosis. Bệnh lý này gặp ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và là một trong những bệnh nấm dưới da phổ biến nhất, từng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là bệnh nhiệt đới bị lãng quên.
Phần lớn xe quá hạn kiểm định là do "quên"
(HanoiTV) - Việc để xe ô tô vượt quá thời gian kiểm định là vi phạm pháp luật vì không đủ điều kiện lưu hành phương tiện. Thực tế này làm cho nhiều chủ xe gặp phiền phức, ngay cả lực lượng chức năng cũng vấp phải không ít khó khăn.
‘Cuộc chiến thượng lưu’ phần 1 tập 16: Đổi đời
Sự xuất hiện của Oh Yoon-Hee tại Hera Palace khiến cho Cheon Seo-Jin không khỏi choáng váng và căm tức. Seo Jin lại càng tức giận hơn khi biết người viết thư giới thiệu cho Yoon Hee vào ở tại đây lại chính là Joo Dan Tae, người tình của Seo Jin. Tập tiếp theo của bộ phim “Cuộc chiến thượng lưu” sẽ được phát sóng lúc 20h kênh 1 Truyền hình Hà Nội ngày 08/03/2023.
Cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Lobo (Phần cuối)
Roland Kent Lavoie, được biết đến với nghệ danh Lobo, là một ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ rất thành công trong đầu những năm 1970. Với giọng hát hay và tài năng guitar, Lobo đã có những bài hát vươn đến đỉnh cao, thu hút rất nhiều người hâm mộ nhờ âm điệu ngọt ngào, phối âm độc đáo, và ca từ đẹp đầy cảm xúc đi vào lòng người. Mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nam nghệ sĩ Lobo trong chương trình ‘Di sản âm nhạc thế giới’ hôm nay.
Bài ca không quên
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn Biểu diễn: Tùng Dương & Vũ đoàn Camelia
Công nghệ và đời sống: Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp
(HanoiTV) - Chương trình “Công nghệ và đời sống” phát sóng chủ nhật hàng tuần, trên kênh H1 của Đài PT- TH Hà Nội.
Người hãy quên em đi
Có những người vì tham vọng cá nhân mà cứ lao về phía trước bằng tranh đoạt, thi thố, ganh đua khiến cho cuộc sống của họ quá mệt mỏi, áp lực, để rồi đến lúc chỉ muốn 'trốn' tới một nơi nào đó bình yên. Nhưng có những người với họ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được làm những điều mình thích và chẳng bận tâm ai yêu hay ghét mình.
Đoạn đường bị bỏ quên
(HanoiTV) - Nhiều năm qua đoạn đường qua phố Bất Bạt, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì bị xuống cấp trầm trọng. Các cử tri và chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng đoạn đường này dường như đã bị bỏ quên khiến người dân hết sức bức xúc.
Đừng quên một loài hoa
Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.
Những năm tháng không quên
Sau 70 năm, “hào khí” của chiến thắng Điện Biên phủ và Điện Biên Phủ trên không năm xưa tiếp tục được lan toả, phát huy trong tiến trình xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước. Từ thành phố của lương tri và phẩm giá trong chiến tranh giờ là thành phố hoà bình, thành phố sáng tạo, giữ vai trò kết nối vùng, cả nước và thế giới.
Công nghệ đời sống: Áp dụng phần mềm công nghệ biến rác thành vàng
(HanoiTV) - Chương trình “Công nghệ và đời sống” phát sóng chủ nhật hàng tuần, trên kênh H1 của Đài PT- TH Hà Nội.
Lãng mạn Valentine mùa dịch
(HanoiTV) – Dịp lễ Tình nhân Valentine năm nay diễn ra trong thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 (nCOV) bùng phát, nhưng không vì thế mà các cặp tình nhân không dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Người trẻ không quên lịch sử
Đã 78 năm trôi qua, nhưng năm nào cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, người dân đất Việt ở bất cứ nơi đâu cũng nhân lên gấp bội niềm tự hào về tổ quốc. Để hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những ngày này, rất nhiều các bạn trẻ và du khách từ mọi miền đã chọn các di tích, bảo tàng lịch sử là điểm đến thăm quan trong dịp nghỉ lễ.
Việt Nam - Những ngày không quên
(HanoiTV) - Cuộc bình chọn mang tên "Việt Nam - những ngày không quên" nhằm tôn vinh, tri ân các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, bằng các tác phẩm như nhiếp ảnh, tranh cổ động, sáng tác bài hát MV cũng như các việc làm thiết thực khác.
Việt Nam - Những ngày không quên
(HanoiTV) - Cuộc bình chọn mang tên "Việt Nam - những ngày không quên" nhằm tôn vinh, tri ân các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, bằng các tác phẩm như nhiếp ảnh, tranh cổ động, sáng tác bài hát MV cũng như các việc làm thiết thực khác.
Lãng đãng chiều Đông Hà Nội
Thơ: Tạ Quốc Chương Nhạc: Phú Quang Trình bày: NSƯT Mai Hoa & Vũ đoàn Trẻ Hà Nội Biên đạo: Mai Linh - Hải Trọng
Lãng đãng chiều đông Hà Nội
Thơ: Tạ Quốc Chương Âm nhạc: Phú Quang Biển diễn: Bùi Phương Khánh Thy - SBD 72
Tránh lãng phí tài sản công
Lãng phí tài sản công là vấn đề được nhắc đến nhiều lần nhưng vẫn diễn ra, gây bức xúc trong dư luận. Tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), gần chục năm nay, trường THPT Sơn Tây cũ ở phố Phan Chu Trinh - phường Ngô Quyền bị bỏ hoang, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.
Lãng đãng sương sớm Hồ Gươm
(HanoiTV) - Hồ Gươm bốn mùa đều đẹp, nhưng có lẽ mùa xuân là mùa đẹp nhất. Nếu có dịp tản bộ vào buổi sớm mai những ngày đầu tháng Ba này, bạn sẽ được ngắm hồ Gươm thật nên thơ với sương giăng trên mặt hồ cùng muôn hoa lá đang kỳ thay áo mới.
Truyện ngắn ‘Lãng tử’ - Nguyễn Khải
Câu chuyện miêu tả cuộc đời của một người lính công binh có tâm hồn nghệ sỹ. Khi phục binh trở lại với đời thường, người lính già ấy đã rong ruổi trên mọi nẻo đường, gặp gỡ nhiều người để trải nghiệm và lan toả những niềm vui trong cuộc sống. Tính cách hào sảng, phóng khoáng, tự do của anh là niềm cảm hứng cho những người đã gặp anh. Nhân vật chính của câu chuyện cũng thấp thoáng hình ảnh của chính tác giả Nguyễn Khải, vì vậy có thể nói, nhân vật chính là quan điểm sống của ông.
Lãng phí công trìn tiền tỉ
Do nguồn nước sinh hoạt khan hiếm và ngày càng ô nhiễm, thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và huyện Chương Mỹ đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch với kinh phí 2,5 tỷ đồng, có công suất hơn 1.000m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 600 hộ dân trong thôn Tiến Tiên của xã Tân Tiến. Đến đầu năm 2009, trạm cấp nước hoàn thành, tuy nhiên trạm chưa một lần vận hành mà bỏ hoang từ đó đến nay
Lãng đãng chiều đông Hà Nội
Sáng tác: Phú Quang Biểu diễn: Bùi Hoàng Yến
Lãng đãng chiều đông Hà Nội
Sáng tác: Phú Quang Thơ: Tạ Quốc Chương Biểu diễn: Bùi Hoàng Yến
Phi công ngủ gật, quên hạ cánh
(HanoiTV) - Chuyện hy hữu này xảy ra ở hãng Hàng không Ethiopian Airlines khi cả 2 phi công điều khiển chuyến bay quốc tế từ Sudan tới Ethiopia đều ngủ quên khi máy bay đến điểm hạ cánh.
Hà Nội những ngày tháng không quên
Trải qua những biến thiên của thời gian, Hà Nội rêu phong cổ kính với nét đẹp tĩnh lặng, yêu kiều đã chứng kiến bao sự đổi thay, có những ngọt ngào hạnh phúc, những mất mát đau thương và có cả những anh dũng, quật cường. Để ngày hôm nay, Hà Nội tràn căng nhịp sống mới nhưng vẫn mang trong mình những dấu tích ấy để kể lại với những thế hệ kế tiếp về một mảnh đất quả cảm có truyền thống hào hùng.
Em còn nhớ hay em đã quên
Sáng tác: Trịnh Công Sơn Biểu diễn: Minh Thu
Công nghệ và đời sống: Ứng dụng phần mềm công nghệ trong dạy học trẻ mầm non
(HanoiTV) - Chương trình “Công nghệ và đời sống” phát sóng lúc 15h45 ngày 30/11, trên kênh H1 của Đài PT- TH Hà Nội.
Truyện ngắn ‘Lãng du’ – Tạ Duy Anh
Truyện ngắn của nhà văn Tạ Duy Anh đem đến cho bạn đọc một cái nhìn đa chiều về con người, về cuộc sống dù có hỗn tạp nhưng vẫn luôn là một thế giới đầy tính nhân văn. Và truyện ngắn ‘Lãng du’ là một trong những tác phẩm xuất sắc, đã mang về cho anh giải thưởng Văn học Thủ đô năm 2012.
Lãng phí cũng là 'giặc nội xâm'
Năm 2022, chuyên đề ''Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của giai đoạn 2016-2021'' là một trong hai chuyên đề được Quốc hội tiến hành giám sát tối cao. Tại phiên họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Thiệt hại do lãng phí, do không thực hành tiết kiệm còn lớn hơn hậu quả của tham nhũng''. Cũng theo báo cáo giám sát của Quốc hội ngày 31/10/2022, hàng nghìn dự án chậm tiến độ, gây lãng phí, thất thoát và có xu hướng tăng lên qua các năm, trong đó hầu hết các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm chậm tiến độ. Từ đó để thấy, lãng phí cũng là ''giặc nội xâm''.
Lãng phí chợ bỏ hoang nhiều năm
(HanoiTV) - Chợ dân sinh, chợ đầu mối xây xong nhưng không đưa vào sử dụng. Nhiều khu chợ bị bỏ hoang cả chục năm. Trong khi đó, các tiểu thương phải kinh doanh ở chợ tạm, không đảm bảo an toàn về PCCC.
Hà Nội lãng mạn mùa hoa sưa
Mùa hoa sưa đã về trên những con phố ở Hà Nội. Hoa sưa mong manh, trắng muốt càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp lãng mạn của Hà Nội mỗi khi giao mùa.
Sử dụng công viên còn lãng phí
(HanoiTV) – Thời gian qua, thành phố đã ưu tiên dành quỹ đất xây dựng đầu tư các công viên cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Đáng tiếc là một số công viên sau khi được đầu tư xây dựng, lại rơi vào tình trạng lãng phí.
Lãng phí từ việc đốt vàng mã
(HanoiTV) - Thực hiện công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại các chùa trên khắp cả nước đang tiếp tục nhắc nhở các phật tử không đốt vàng mã.
Lãng mạn Hà Nội mùa lá rụng
(HanoiTV) - Một vẻ đẹp nao lòng rất đặc trưng của Thủ đô trong tháng tư. Cứ sau những cơn mưa chuyển mùa từ xuân sang hạ thì thảm lá vàng rực lại phủ lên những con phố, những vỉa hè của Hà Nội.
Những hành trình khó quên ở Hà Tĩnh
Trong 60 phút của chương trình FM Du lịch hôm nay, mời quý thính giả đến với những thông tin nổi bật sau: Những thông tin về du lịch đáng chú ý; Du lịch Hà Tĩnh – Những hành trình khó quên; Tháp Nhạn Phú Yên và những bí ẩn thu hút du khách; Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh – Điểm đến được yêu thích; Khám phá An Giang; Về miền Tây ngắm mùa sen Đồng Tháp.
Truyện tranh lịch sử: Dễ nhớ, khó quên
(HanoiTV) - Những con số khô khan, những sự kiện dài lê thê…là nguyên nhân dẫn đến môn lịch sử kém hấp dẫn, khó nhớ, khó học thuộc. Vì vậy, các nhà xuất bản đã đưa ra một hướng tiếp cận mới, đó là những bộ truyện tranh lịch sử với những hình ảnh trực quan sinh động dễ nhớ, khó quên.
Những người thợ quên Tết vì nhiệm vụ
Tết là quãng thời gian mọi người được nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình. Đặc biệt trong những khoảnh khắc đặc biệt như đêm giao thừa hay sáng mùng Một. Tuy nhiên, với đặc thù nghề nghiệp, với nhiều người, ngày Tết vẫn trong ca trực như ngày bình thường. Trong đó, có nhân viên ngành điện lực – những người thầm lặng giữ ngọn đèn luôn sáng trong ngày Tết.
Nâng cao đời sống giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục | Hà Nội tin mỗi chiều
Nâng cao đời sống giáo viên góp phần tăng chất lượng giáo dục; Nhiều trường đại học bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng Pháp
Nếu quý vị đang cần gợi ý cho một địa điểm hẹn hò lãng mạn cuối tuần thì sẽ không thể bỏ qua thông tin sau đây. Một không gian không quá xa trung tâm nhưng vẫn đủ thoáng đãng, yên bình; nơi bạn có thể đắm chìm trong các bản tình ca bất hủ của Pháp. Và đặc biệt nhất là được thưởng thức những món ăn mang sự hòa quyện giữa 2 nền ẩm thực Việt – Pháp, dưới bàn tay của đầu bếp vừa đạt được sao Michelin danh giá.
Đất đấu giá bỏ hoang gây lãng phí
Là loại đất ở đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng khá đồng bộ và được đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân sở hữu, tuy nhiên có thể thấy, một số nơi, nhất là vùng ven hoặc ngoại thành, đất sau khi đấu giá thành công, người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lại chậm đưa vào sử dụng làm hoang hóa rất lãng phí.
Lãng đãng hương sen thơm từng góc phố
(HanoiTV) - Hình ảnh những chiếc xe đạp bán hoa rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội không còn xa lạ với người dân và du khách đến với Thủ đô. Tuy nhiên, những chiếc xe hoa đầy ắp hoa sen len lỏi trên phố lại mang lại một cảm xúc thật khác lạ, cái hương thơm thật riêng của đất Hà thành.
Lãng phí từ dự án treo 20 năm
(HanoiTV) – Ngay giữa lòng Thủ đô, một con đường treo tới 20 năm chưa hoàn thành đó là dự án đường 2.5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) trên địa bàn quận Hoàng Mai, sự phức tạp về nguồn gốc đất, sự thay đổi về cơ chế do kéo dài quá nhiều năm, khiến cho con đường vẫn còn dang dở.
Những mối tình lãng mạn của năm 2020
(HanoiTV) - Năm 2020 không phải là năm thuận lợi cho những cuộc hẹn hò lãng mạn hay những cuộc du ngoạn của tình yêu. Song cũng có không ít cặp đôi tìm được một nửa của mình trong một năm đầy sóng gió này.
Lãng du với các dân tộc Tây Nguyên
(HanoiTV) - “Các dân tộc Tây Nguyên” là tên một ấn phẩm vừa ra mắt độc giả dịp đầu xuân Kỷ Hợi. Đây là kết tinh của một nhóm các nhà khoa học đã lăn lộn cả đời với đất rừng Tây Nguyên.